Có ảnh Muốn một lần

Cudem

Ghệ Người Ta
Muốn một lần cháy rực lửa đam mê
Rót cảm xúc tràn trề hương tình sử
Cùng trao hết ngọt ngào thân nhi nữ
Thỏa mãn lòng lãng tử bắt đầu say
Muốn một lần tay đan ngón bàn tay
Cùng đắm đuối cùng lắc lay theo điệu
Cùng uyển chuyển theo hình hài dáng liễu
Để chúng mình ngọt dịu phút ái ân
Muốn một lần được nguyện ý hiến dâng
Dâng ngọn lửa giữa mây tầng phiêu lãng
Cho anh thấy một khung trời lãng mạn
Để anh ôm chạm khẽ dáng ngọc ngà
Muốn một lần gửi hết những thiết tha
Gửi tất cả đậm đà thêm mật ái
Vào khung cảnh rất nên thơ ngây dại
Nụ hôn nồng tê tái khoảng trời yêu
Muốn một lần thả hồn chốn bồng phiêu
Được hòa quyện với những điều khao khát
Cho cảm xúc ùa về thêm dào dạt
Quá tuyệt vời thân xác chạm vào nhau
Muốn một lần chúng ta được của nhau
Không cần biết phía sau là giông bão
Chỉ cần nghĩ đang tắm đêm huyền ảo
Để tâm hồn dạo bước chốn thần tiên
z5272531252585_bd950824b22f0cd540d91698056315cb.jpg
 
Thơ mày như cái con kẹt
Hình ảnh thì đi cóp nhẹt người ta.
Làm cho thơ chẳng ra gì
Đừng làm vấy bẩn cõi lòng thơ ca
 
Bên trên
Tắt Quảng Cáo