Kiếm Ma Độc Cô Cầu Nguyện
Yếu sinh lý
Copy lại từ xam real 
Nhắn ai đi về, miền đất bake
Trời xanh mây trắng, đỏ hồng nước sông Thao
Mênh mông đồi chè
Bát ngát rừng xanh
Vùng văn hiến Thăng Long
Mấy đời vua từng ở nơi này
Cho ta thêm yêu
Tiếng cô hàng rong đang chửi khách
Cho ta thêm yêu lời dân bắc
Chửi ứi ưi ưi thề!!
Ten tèn ten ten ten tèn ten tèn ten
Nhiều thanh niên lớn tướng, đẹp trai
Mà hễ ra đường chẳng nhớ bố là ai
Nỉ non sao tiếng vợ la chồng
Địt tiên sư con kia sao mày dám hỗn hào...
Dẫu trải qua thăng trầm giông tố
Qua bao cuộc đổi thay
Dẫu chê nhưng mà
Ùn ùn vô
Đất Phương Nam...
Nhắn ai đi về, miền đất bake
Trời xanh mây trắng, đỏ hồng nước sông Thao
Mênh mông đồi chè
Bát ngát rừng xanh
Vùng văn hiến Thăng Long
Mấy đời vua từng ở nơi này
Cho ta thêm yêu
Tiếng cô hàng rong đang chửi khách
Cho ta thêm yêu lời dân bắc
Chửi ứi ưi ưi thề!!
Ten tèn ten ten ten tèn ten tèn ten
Nhiều thanh niên lớn tướng, đẹp trai
Mà hễ ra đường chẳng nhớ bố là ai
Nỉ non sao tiếng vợ la chồng
Địt tiên sư con kia sao mày dám hỗn hào...
Dẫu trải qua thăng trầm giông tố
Qua bao cuộc đổi thay
Dẫu chê nhưng mà
Ùn ùn vô
Đất Phương Nam...


