100 bài hát thiếu...lâm tặng cho ca sĩ Thiên Ân - aka Châu đầu hói. Bao chuẩn note, hát theo dc.

Kim Tích Sơn

Tao là gay
Cầu vồng sau mưa
*******
Đứng dưới con đường mưa
Huy nhớ về thửo xưa êm đềm
Đứng ở cạnh bờ sông
Kéo khóa quần vướng ngay cọng lông
Thấy quả thật là đau
Huy vô tình thốt câu chửi thề
Có biết đâu đằng sau
Châu vô tình đứng nghe trọn câu
Thế rồi Châu tìm thấy
Cả bầu trời ở trong mình Huy
Thế rồi Châu nhận thấy
Huy sẽ làm cho Châu được vui
Tạm biệt nhé những nỗi cô đơn
Tạm biệt nhé sóc dái mỗi ngày
Vì có Huy
Châu chỉ cần
Bàn tay Huy nắm chắc lấy cu
Để một mai hai đứa yêu hơn
Và nong đít đến mức vừa i
Cảm ơn Huy
Vì đã cho Châu "đi" vào trong!!
 

Kim Tích Sơn

Tao là gay
Chủ thớt
Bình yên nhé
******
Chiều nay trên phố mưa bay
Có một người tiễn đưa một người
Nhìn nhau biết nói chi đây?
Hai thằng bây giống hai thằng gay
Hàng cây như cũng lao xao
Châu nắm nhẹ dái Huy nghẹn ngào
Bàn tay không muốn buông lơi
Há miệng ra, bú đi người ơi!!
Đừng sờ nhột lắm Châu ơi
Châu bú cu cho Huy lần cuối
Và rồi Huy sẽ ra đi
Mình Huy cô đơn lè loi
Một lần thông đít ta trao
Châu hãy nhớ những gì mình đã...
Đừng quên Châu nhé Huy ơi
Phương trời xa Huy bình yên nhé!
 

Kim Tích Sơn

Tao là gay
Chủ thớt
Mộng thủy tinh
******
Lê chân buồn thương
Trên đường khuya không có ai
Châu đang lụm lon, số kiếp mưu sinh...người ơi...
Thà đừng quen Huy
Nay rời xa không đít đau
Chuyện tình hôm qua
Giờ như giấc mơ...tàn mau
Châu đi tìm Huy
Châu gọi Huy trong tiếng ca
Sao Huy rời xa
Huy nỡ quay lưng, bỏ Châu
Giờ này ca hát
Chỉ làm Châu thêm đớn đau
Chọn một ca khúc....Vì nghèo nên thế!!!
Vậy là Huy đã đi rồi
Người xa tình xa, khuất chân đồi
Châu nhớ Huy
Châu mãi mong Huy về đây với Châu
Cho Châu được bú cu
Mộng đẹp như thủy tinh rơi
Tình ta nát tan bởi quá nghèo
Bao tháng năm
Ta móc ve chai
Cùng chia điếu thuốc...
Giờ tàn như mây khói...
 

Hóng Hớt

Yếu sinh lý
Tao chỉ biết Trịnh Thiên Ân hát bài Khóc Trong Mưa thôi. Hoài niệm vãi
 

Kim Tích Sơn

Tao là gay
Chủ thớt
Kỷ niệm bỏ quên
******
Chơi nhau đi để rồi mai sinh con
Đặt tên cho con, là...Tí hon
Nước mắt thấm đậm vành môi Châu thơ ngây
Tóc Châu bay
Hói tóc đâu bay người ơi
Chơi vơi trong từng nụ hôn Châu trao Huy
Để rồi trong đêm đen, mò đít nhau
Những cú thúc lặng thầm vang trong đêm tiếng thanh thanh
Giờ còn đâu!?
Đường bay...ú ù
Mịt mù giăng mây
Người phóng ra tinh
Bỏ một người nằm lại
Vì Châu...ú ú ù
Chìm vào cơn say
Để giờ này, nằm lại đau
Thầm trống vắng khi tình say
Người đã khuất theo làn mây
Ngày tháng nghêu ngao "Vì tôi quá nghèo"
Ngày mai Châu đi tặng đời ca khúc
Tình trai...
 

Kim Tích Sơn

Tao là gay
Chủ thớt
Hạc giấy
*************
Khổ cho thằng Châu hói
Là kẻ mồ côi, khốn cùng
Đến cơn khùng, ngồi dậy và Châu hát
Hát câu ca xàm lồn
Rồi nhấm nháp thêm tí cồn
Để trong mơ được lạc vào thiên thai
Gấp một ngàn hạc giấy
Mộng ước một mai thoát nghèo
Sẽ nổi danh được về đường ca hát
Dẫu ước mơ chỉ là
Một mơ ước thôi nhỏ nhoi
Mà Châu, đã sớm ước muốn, mong từ lâu
Ngày mai nếu lúc thức dậy
Mà Châu thấy cu của Huy @陈 日 辉 JinYiHwi
Thì Châu sẽ, nắm lấy bú ngay và không buông
Châu sẽ vòng tay Châu
Mò hòn dái Huy dịu dàng
Để từ nay không cho Huy ngày nào xa Châu
Ngày mai nếu lúc thức dậy
Mà trông thấy Huy đầu hàng
Thì Châu sẽ chẳng có ước mơ gì hơn nữa
Châu sẽ thồn con cu, lắp đít của Huy
Để Huy sẽ, mãi mãi ở bên Châu
Và yêu Châu ...
 

Kim Tích Sơn

Tao là gay
Chủ thớt
Tình đời aka Kiếp cầm ca
*************
Khi biết Châu
Mang kiếp cầm cu
Đêm đêm gật gù chăm sóc dái cho mọi người
Bỏ tiền mua dâm
Hỏi rằng xammer còn yêu Châu nữa không
Đừng nói thế
Châu ơi!
Xin đừng nói nữa làm gì
Hãy biết rằng
Đời làm con đĩ bú cu và đít rát thường xuyên
Bạo dâm, Châu sợ bạo dâm
Sợ rằng khi khách hàng chơi bi
Lỡ mai sau lỗ đít bị hư
Châu khổ thật nhiều
Mỗi đêm
Trên đường phố này
Những đêm khuya có Châu ra và đứng đường
Trong tầm mắt đời
Thấy Châu như con cặc dính da...
 

Kim Tích Sơn

Tao là gay
Chủ thớt
Thân phận nghèo
****************
Cuộc đời luôn luôn đổi thay
Thương Châu hiền mang căn bệnh hói
Buồn này biết nói cho ai
Đến giờ này không gái, không trai
Nhìn bản thân Châu xót xa
Nên buồn buồn mới hát ngân nga
Lạy trời thương xót thân Châu
Cho kiếp sau không là kẻ nghèo
Từ khi, đăng hình, đăng clip của mình
Châu nhận về, hơi nhiều câu chửi, câu chê
Thầm xót thương
Cho một kẻ sống bần hèn
Thân thì nghèo
Nhưng lòng luôn ước mơ cao...
*****
Vào ngày 25 tháng 5
Châu theo một xam mơ giàu có
Tưởng rằng nó giúp cho Châu
Kiếm được tiền ăn cháo ăn rau
Nào ngờ đang tâm xấu xa
Đem bà già đến gả cho Châu
Giật mình Châu mới điên lên
Ôm cái cây đánh bà té nhào
Mười năm trong tù luôn nhớ về nhà
Châu giờ này thân tàn không khác con ma
Vận số Châu không ngờ xui xẻo đủ đường
Thân ở Tù, trong lòng oán thán ơn trên
****
Rồi thời gian trôi rất nhanh
Châu ra tù không ai chào đón
Buồn lòng Châu mới ăn xin
Kiếm việc làm không có ai cho
Hiện giờ Châu thân ốm o
Khi ở tù cơm có hai bo
Lạy trời thương xót thân Châu
Cho kiếp sau Châu đừng ở tù...
Rồi Châu vô tình thấy bóng người tình
Em giờ này đi cùng một kẻ cao to
Nhìn thấy em bây giờ son phấn má hồng
Châu buồn lòng, nhảy cầu quên hết thương đau...
 

Kim Tích Sơn

Tao là gay
Chủ thớt
Mãi mãi một tình yêu
*********************
Đêm từng đêm
Khi màn sương
Buông xuống trên thênh thang bao nhiêu nẻo đường
Châu ngồi đây
Thở phì phò
Cầm bọc lon, và nhìn trời đất thở than
Châu nghèo xơ
Như bá dơ
Lúc trước nghèo
Bây giờ còn hơn xưa
Châu lại ngu ngơ
Nuôi một ước muốn
Hơi bất ngờ...hờ!
Những lúc buồn, lại ôm cây đàn
Hát những bài, nghe mà tuôn nước đái
Hát đến bài "Vì tôi quá nghèo"
Lòng Châu dâng lên oán than!!!!!
Trời đã trót cho Châu số nghèo
Lại cực khổ giống như con mèo...
Loài mèo hoang đêm đêm tìm đồ ăn
Còn thân Châu chỉ mang con cọc khăn
Mùa xuân đến Châu vui, rác nhiều
Mùa mưa đến chẳng vui, yểu xìu
Cuộc đời cho Châu quá nhiều buồn đau
Vậy Châu tu thuốc diệt trừ sâu
Chết đi Châu!!!
 

Kim Tích Sơn

Tao là gay
Chủ thớt
Đau một lần rồi thôi
**********************
Vẫn biết chuyện đời diễn ra khó ai ngờ
Và chuyện của Châu là mê ca hát
Đã ca chẳng hay
Dáng không đẹp trai
Cớ sao mặt mày vẫn chai?
Vẫn biết chuyện đời thường không giống như mộng
Chẳng như là phim, người ta hay đóng
Mà sao Châu vẫn tin
Vẫn mê cầm ca?
Hát nhạc hoặc là xin ăn?
Nhiều người cùng nói một câu
"Nhạc của Châu như cái lồn"
Mà Châu vẫn cứ lì nhây
Vì một khi mê
Ai thèm care tiếng chê
Khi mà Châu đang nuôi mộng bay xa
Về một thế giới hào hoa
Châu chạy sô khắp các miền
Để phô tiếng hát trời ban
Chuyện này xem ra
Chỉ nằm trong giấc mơ
Nhưng mà Châu trong mơ mộng chui ra
Và ca hát không chịu dừng...
 

Kim Tích Sơn

Tao là gay
Chủ thớt
Miền cát trắng
********************
Một mình Châu lang thang trên phố, kiếm đường mưu sinh
Lụm được lon bia hay chai nước
Đã là vui rồi
Châu vẫn mong một mai mình trúng số
Châu bắt xe và lên thành phố lớn
Mần ăn...
Tội nghiệp thay bao nhiêu mơ ước
Chỉ nằm trong mơ
Tội nghiệp Châu đam mê ca hát
Chất giọng như lồn
Ôi tiếng ca đầy thanh điệu chó cắn
Châu cất lên bài ca giữa phố vắng
Mình Châu...
Dừng lại đi Châu ơi
Khi trời xanh an bài
Đời này Châu đam mê ca hát
Chỉ là hư hoài...
Cố nhắm mắt và ngủ say đi Châu
Đừng cố nuối tiếc
Chớ trách thân quá nghèo
Ngủ đi Châu
Để quên đi trái đắng
Nhủ thầm trong con tim
Mong rằng sẽ có ngày
Được một em miner xinh xắn
Đoái hoài yêu mình
Cứ nhắm mắt và ngủ mơ đi Châu
Chuyện cổ tích đó sẽ mãi không bao giờ
Thành thực đâu
Hãy reset mẹ đi!!
 

Kim Tích Sơn

Tao là gay
Chủ thớt
Trăng tàn trên hè phố
**********************
Tôi lại gặp Châu
Người thanh niên khốn kiếp
Hát không hay vẫn đam mê nhạc nhẽo
Tôi lại gặp Châu
Giờ đây nơi quán nhỏ
Tuổi ba mươi mà ngỡ như trẻ trâu
Nhớ gì ngoài việc Châu không có tài
Nhớ gì ngoài việc Châu ham đánh bài
Đã nghèo còn lại còn mê binh xập xám
Tiền không có mà ăn
Bố mẹ mặt nhăn nhăn
Châu vẫn cười nhe răng...
Châu sống đời trai tuy đớn hèn
Nhưng chẳng hề quên khoe giọng hát
Được view lên Zing
Tao ngỡ Châu mừng lắm
Đâu biết Châu muốn tiền để ngồi binh
Thôi đành chia tay
Nhạc Châu nghe ớn quá
Mới nghe xong cứt tuôn ra một đống
Thôi đành chia tay
Một mai tao khó ỉa
Bật lên nghe Châu hát một bài ca
Có tựa đề là "Vì anh quá nghèo"
Chất giọng và lời ca cũng khá bèo
Nó bù lại một công năng thần thánh
Làm tao ỉa thật nhanh
Cứt trào tựa liên thanh
Đi ngoài toàn phân xanh...
 

Kim Tích Sơn

Tao là gay
Chủ thớt
Đêm buồn tỉnh lẻ
*************
Đã lâu rồi
Châu chẳng muốn đi đâu
Lo chuyên tâm vào ca hát
Hát chẳng hay
Nhưng Châu chẳng nhụt chí
Có quyết tâm thì ngại gì
Ngày xưa đó
Tuy Châu hát chẳng hay nhưng chưa tâm thần như nay
Mấy năm qua rồi
Châu lên cơn giật não
Trưa trưa hay bị ngáo
Châu xé áo ra ăn
Nhìn thấy ghê hồn...
Mơ...Châu mơ một mai
Châu chạy show
Châu giàu sang
Chẳng còn than hết cơm ăn
Mong
Châu mong nhiều lắm
Nhưng mộng xưa rất khó thành
Do hát như cặc Châu ơi!!
 

Kim Tích Sơn

Tao là gay
Chủ thớt
Căn nhà màu tím
*******************
Chiều nhìn ra đầu ngõ
Ngang ngang nhà Châu hói
Thấy ai đang trộm nhìn
Lại gần thêm một chút
Thấy hai anh đẹp trai
Cao lớn xăm đầy bắp tay
Cuộc đời Châu hói
Quanh năm chỉ xạo lồn
Nào có thói du côn
Làm quen kẻ cô hồn
Tao chỉ e...
Bọn đứng đây
Thuộc bọn vay nặng lãi
Chỉ nhìn thôi mà hãi
Châu không còn trứng dái
Nấp luôn trong nhà mình
Chỉ vì mê được hát
Mấy câu ca xàm ke
Nên mới đua đòi lấy le
Nhìn thằng Châu hói
Thân không biết đua đòi
Lại chẳng biết ăn chơi
Luyện ca khúc để đời
Ai mà nghe...
Chỉ có quân bị bệnh điên, tâm thần!!!
Vừa nghe Châu hát vài câu
Tưởng đâu heo rống hay là trâu
Thương Châu tâm thần, xà mâu
Thương Châu chẳng giàu, nghèo khó
Người đời thương cho nó vài lon sữa bò
Vì Châu ca giống lồn trâu
Làm cho gái chẳng muốn làm dâu
Thương Châu mê lồn truyền kiếp
Lo Châu nứng rồi lại hiếp
Và còn lo lắng, lúc Châu giật cơn!!!
 
Bên trên
Tắt Quảng Cáo