Thời sự Dành cho mấy thằng cali không có chỗ chôn . Thằng nào chết hay bệnh nặng có thể viết tên ở đây nhé .

CHỈ DÀNH RIÊNG CHO CALI THÔI NHÉ
Có quá nhiều thứ để tưởng nhớ thằng ông thằng cha con bà mày nhỉ . À mà đuối lí với tao rồi bỏ chạy giả vờ nói ko quan tâm tao . Nhưng lúc chạy vẫn bị tao hành hạ nhục mạ nên cay quá cay lập hẳn toppic ai ngờ lại bị tao làm nhục tiếp :)) .

Cay cay cay đỏ hoe cả mắt :))
 
BÒ ĐỎ LƯƠNG BA CỦ





Lương ba cọc, sống làm sao?


Ngồi gõ bàn phím, hô hào ngày đêm.


Mồm thì chửi, mắt lại xem,


Ai giàu hơn nó, ghét thèm đủ đường.





Bảo vệ lý tưởng cao cờ,


Mà sao cơm tối chỉ nhờ mì tôm?


Miệng kêu đất nước màu son,


Mà sao ví rỗng vẫn còn kêu than?





Thôi thì bớt gáy đi anh,


Lo thân trước đã, chớ dành lo xa.


Ba củ sống giữa đời hoa,


Nghĩ mà chua chát, xót xa phận mình!
 
@hnnhindoiroile
Nguyền rủa cả lò nhà mày bị ung thư chết
=))


, địt mẹ bắc kỳ súc sinh khỉ rừng từ cha tới con
 
Bên trên
Tắt Quảng Cáo