Cho hỏi thread thơ ca và thằng Ngưỡng Thiên

Thơ nó nè
Châm điếu thuốc lá nhìn mây bay trong trắng bay
Cả cuộc đời hữu duyên gặp người lạ
Muốn nó làm nhưng nó còn trẻ mãi
Tôi xuống mồ mong nó bình an
.
Ngày anh ra đi mưa rơi nhẹ
Mây bay trong trắng phủ bầu trời
Tàn rơi mấy đánh chữ tôi hạnh phúc
Chửi thằng chó ko biết lo an ninh

Chống ba que ta phát triển kinh tế
Cần lắm xamvn những bé trạng nguyên
Trên niết bàn tôi hạnh phúc lắm thay
Nó chỉ bị nhốt oan 4 tháng

Nhìn thuế ko tham bà con hưởng đầy
Những đồng chí lao tâm khổ lực
Cùng nhau ý chí ta tiến lên
Dân yêu nước nước lại yêu dân...
Ngủ 2024 thuốc lá 🚬
 
Bên trên
Tắt Quảng Cáo